Poem logo
Poem logo

lặng lẽ đường chiều

Tác giả: Thiên Ân
LẶNG LẼ ĐƯỜNG CHIỀU
Đường chiều lặng lẽ, đi về
Dốc dài thoai thoải, lê thê nỗi lòng
Giã từ hoa mộng sầu mong
Mon men mòn gót , nụ hồng phai phôi

Đường chiều thon thót tim côi
Lẽ nào còn lại mình tôi thẫn thờ?
Ngẩn ngơ, vạt nắng, ngẩn ngơ
Trần gian thương lắm thằng Khờ tập yêu !

Đường chiều quạnh quẽ cô liêu
Tha mồi xây tổ, chim kêu não nùng
Hàng cây mặc áo lạnh lùng
Lá rơi nuối tiếc, một vùng gấm hoa

Đường chiều héo úa xót xa
Cúi mình đếm bước lệ sa mấy dòng ?
Lắc lư mấy cọng hư không ?
Tim em ai gõ mênh mông cuộc tình

Đường chiều thương kẻ lặng thinh
Dấu giày mòn gót một mình về đâu ?
Tình yêu rẻ rúng chìm sâu
Tia nhìn bạc bẽo nghiêng sầu nghìn năm
Ngày 29/5/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm