Poem logo
Poem logo

tự tình nửa đêm 2

Tác giả: Thiên Ân
TỰ TÌNH NỬA ĐÊM
Nửa đêm ươm mộng nhớ thương
Tiếng gà gáy sáng, đêm trường xôn xao
Đầu giường rụng nhánh chiêm bao
Trái tim khép mở bay vào giấc mơ

Nửa đêm sương khói mịt mờ
Nõn nà vai mỏng hững hờ tìm đâu ?
Thời gian lốm đốm mái đầu
Đoạn trường ai có qua cầu mới hay ?

Nửa đêm trăng tắm sông dài
Sao còn thổn thức đan cài nhớ nhung
Phất phơ lau lách muôn trùng
Lục bình tim tím thủy chung với người

Nửa đêm nghìn khóc, trăm cười
Mạch nguồn cảm xúc biếng lười được chăng ?
Đôi chân dung dẻ, dung dăng
Mai sau sỏi đá cũng cần có nhau

Nửa đêm ngọn gió bay vào
Lách mình khe cửa đổi trao ân tình
Tương tư cũng bởi tia nhìn
Hoa cài mái tóc tươi xinh duyên ngầm

Nửa đêm lệ chảy khóc thầm
Cây đa bến cũ trăm năm đâu chờ?
Thuyền tình sóng gió đẩy xô
Ngồi khâu kỉ niệm đắp bờ vời đau

Nửa đêm cay đắng môi nào ?
Vòng tay dĩ vãng ngọt ngào xa xôi
Hứng đi ngày tháng ngậm ngùi
Bây giờ ẩn hiện phương trời không em ?
Ngày 31/5/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm