Poem logo
Poem logo

gái quê xứ nhãn vừa duyên lại tình

Tác giả: Hương Trần 81
Bài thơ thứ 16

GÁI QUÊ XỨ NHÃN VỪA DUYÊN LẠI TÌNH 🥰

Chiều HÔM ấy vô tình gặp gỡ
RỒI đêm về trăn trở mông lung
Khát khao CÁI BỮA tương phùng
ANH nằm thao thức mộng nhung dệt hoài .

KHEN nét ngọc chưa phai còn thắm
GÁI QUÊ nghèo ngay thẳng hiền ngoan
Tỏa hương XỨ NHÃN dịu dàng
VỪA DUYÊN LẠI khéo TÌNH chan chứa tình .

KHUÔN ĐẦY ĐẶN trí minh ngời tỏ
MẮT MÔI nàng tựa gió mùa thu
Nét XINH cha đắp mẹ bù
LÀM ANH NGƠ NGẨN muốn ru giấc nồng .

Lặng ĐỨNG giữa mênh mông trời đất
Trộm HÌNH nàng giấu cất vào tim
MẤY mùa mê mải kiếm tìm
Phút GIÂY qua ngõ thầm ghim thệ nguyền .

HÔM RỒI CÁI BỮA ANH KHEN
GÁI QUÊ XỨ NHÃN VỪA DUYÊN LẠI TÌNH
KHUÔN ĐẦY ĐẶN , MẮT MÔI XINH
LÀM ANH NGƠ NGẨN ĐỨNG HÌNH MẤY GIÂY .

24.7.2024
Thơ ,khoán .Hương Trần.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm