Poem logo
Poem logo

khao khát bến bờ

Tác giả: Thiên Ân
KHAO KHÁT BẾN BỜ
Ta là con thú đi hoang núi lạ
Đêm say mồi nằm uống bóng trăng tan
Tâm hồn rong rêu, tuổi đời chớm hạ
Vết chân chim nằm rối rắm ngổn ngang

Ta ngồi vớt bóng mây bay lững thững
Bàn tay sần sùi năm tháng đau thương
Đêm trắng đêm khơi muôn vàn cảm hứng
Bóng giai nhân thưa thớt cõi vô thường

Ta ném đá vào bức tường vô vọng
Tiếng kêu lạc bầy xé nát hồn oan
Cung bậc bổng trầm dư âm đợt sóng
Khóc mà chi tiểu thuyết vội sang trang

Ta ôm lặng câm nghẹn ngào chẳng nói
Mối tình kia ăn sâu tận đáy lòng
Nhễ nhại mồ hôi gót giày mòn mỏi
Bài toán cuộc đời đáp số bằng không

Ta bẻ nhánh yêu bẽ bàng một thuở
Một phút tơ non héo úa bốn mùa
Mảng tối chân trời gam màu nham nhở
Vun vén buồn vui câu chuyện ngày xưa

Ta trách thân ta , dỗi hờn say mắt
Trăm năm cô đơn sự sống quay cuồng
Nghìn năm lẻ loi môi hồng đánh cắp
Biết bao giờ lại buông bỏ, bỏ buông ?
Ngày 5/6/2024
Thiên Ân ( Bình Dương ):

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm