Poem logo
Poem logo

khao khát 2

Tác giả: Thiên Ân
KHAO KHÁT
Ta khao khát về với miền gái đẹp
Vai nõn nà, mùi hương thoang thoảng đưa
Trái chín non tơ thẹn thùng khép nép
Sóng tình dâng lên sớm sớm trưa trưa

Ta khao khát uống vầng trăng mười sáu
Tuổi lá thơ ngây mọc nhánh non tơ
Em cứ tung tăng đôi chân chim sáo
Nụ hôn đầu e ấp một trang thơ

Ta khao khát níu mùa thu áo mỏng
Con đường mòn ong bướm mắt tình si
Mềm mại đường cong , màu dòng máu nóng
Chảy mát tâm hồn reo réo thầm thì

Ta khao khát chùm tương tư lấp lửng
Tia mắt nhìn ngập lụt bến yêu thương
Cho một, hai, ba...dạt dào cảm hứng
Chiêm bao ắp đầy rụng cánh đầu giường

Ta khao khát cày bừa gieo nghìn hạt
Cánh đồng thơ bỗng nẩy lộc, đâm chồi
Âu yếm bên nhau, nai vàng ngơ ngác
Chợt rung rinh giai điệu của đất trời
Ngày 8/9/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm