Poem logo
Poem logo

cơn đau tháng tám

Tác giả: Thiên Ân
CƠN ĐAU THÁNG TÁM
Cơn đau tháng tám dày vò
Giở trang nhật kí lòng so đo lòng
Lỡ làng hoa cỏ bướm ong
Người đi ôm giấc mơ hồng xa bay

Cơn đau tháng tám rứt ray
Âm u áp thấp mây bay mịt mùng
Đánh rơi kỉ niệm một vùng
Chôn vào đáy mắt muôn trùng đau thương

Cơn đau tháng tám sầu vương
Lá vàng thoi thóp cuối đường rụng rơi
Đất trời bày tiệc phai phôi
Tình yêu miếng bánh chia đôi bao giờ ?

Cơn đau tháng tám xác xơ
Sóng tình vồ vập xô bờ khát khao
Ngân nga, giọt lệ tuôn trào
Trăm điều giấu kín nôn nao se lòng

Cơn đau tháng tám quay vòng
Ăn sâu ngóc ngách mênh mông giọt buồn
Thời gian chiếc bóng hoàng hôn
Âm thầm quay gót tủi hờn bao lâu ?

Cơn đau tháng tám cơn đau
Ngẫm cười nhân thế bạc đầu tóc tơ
Mấy ai học hết chữ ngờ ?
Tình yêu sang ngõ tàn mơ kiếp nào ?
Ngày 1/8/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm