Poem logo
Poem logo

cơn đau mấy tuổi

Tác giả: Thiên Ân
CƠN ĐAU MẤY TUỔI
Cơn đau mấy tuổi rồi em ?
Nghiêng nghiêng ngọn gió gầy duyên bốn mùa
Đứng ngồi sướt mướt thềm xưa
Ngẩn ngơ bóng lá lưa thưa mơ hồ

Cơn đau bẻ gãy dại khờ
Em bờ bến lạ đợi chờ anh đâu ?
Cánh đồng mọc lá gieo sầu
Cỏ nằm than thở mai sau chớm buồn

Cơn đau dằn vặt sớm hôm
Trách chi cánh mỏng chuồn chuồn đậu, bay ...
Dấu hờn mật ngọt, đắng cay
Ngày này, năm ấy đôi tay rụt rè

Cơn đau ủ rũ hàng me
Con đường ngập nắng, xác ve rụng đầy
Đôi tà áo trắng vờn bay
Bóng trôi với suối tóc dài lang thang

Cơn đau chầm chậm sang trang
Em còn đi học muộn màng vướng chân
Đời anh sương gió phong trần
Dốc dài thăm thẳm tim lăn mỏi mòn

Cơn đau mấy tuổi đá hờn ?
Tình yêu sang ngõ chập chờn mong manh
Đi về nhánh rẽ em, anh
Cơn đau cười khóc ngày xanh rã rời
Ngày 13/4/2024
Thiên Ân ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm