Poem logo
Poem logo

anh thương em

Tác giả: Trần Minh Hiền
ANH THƯƠNG EM
(Hoạ bài thơ HỎI của Thông Mỹ Linh)

Anh thương em từ ngày em đến
Trái tim anh xao xuyến lạ lùng
Đôi ta sung sướng khôn cùng
Quấn nhau thành một thẹn thùng ngất ngây

Anh thương em gừng cay đến độ
Mình yêu nhau vỡ nát tim rồi
Như là tiểu thuyết chương hồi
Anh ru em giấc ngủ vùi say sưa

Anh thương em tình chưa trọn vẹn
Đôi chúng ta ước hẹn đã lâu
Ôm nhau thật chặt đậm sâu
Hoà tan hoà quyện bên nhau vĩnh hằng

Anh thương em hỡi em có biết
Mình thương nhau thắm thiết ngọt ngào
Hôn nhau đắm đuối dạt dào
Giúp nhau san sẻ lúc nào cũng vui

Anh thương em chúng mình hai đứa
Quyện vào nhau ý hợp tâm đầu
Ơn em có phép nhiệm mầu
Đưa anh cùng bước qua cầu tóc tơ

Anh thương em đọc thơ em viết
Đầy tâm tư đặc biệt có không
Em xinh đẹp sắn tươi hồng
Em là kỳ diệu bềnh bồng ngát hương

Anh thương em thương sao nhiều thế
Si mê hoài không thể nào quên
Mê ghiền suốt cả ngày đêm
Mê man mụ mị gọi tên khẽ khàng

Trần Minh Hiền Orlando ngày 27 tháng 8 năm 2024

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm