Poem logo
Poem logo

lục bát cho em 5

Tác giả: Thiên Ân
LỤC BÁT CHO EM
Bài thơ lục bát cho em
Vần bằng, vần trắc dịu êm bốn mùa
Ôm câu chuyện kể sớm trưa
Một ngày nắng, một ngày mưa, một ngày

Áo tình chưa vội sờn vai
Mùa thu tóc gió thôi bay bao giờ ?
Em không chờ đợi, đợi chờ
Khóc thầm duyên kiếp bến bờ tháng năm

Bài thơ lục bát nẩy mầm
Tình yêu vỗ cánh bay dần về đâu?
Đường thơ lá đổ nghiêng sầu
Nhìn nhau no mắt bao lâu cho vừa ?

Đoạn đành, nhón gót , xa đưa
Sân si một thuở, trường xưa dỗi hờn
Tinh khôi áo trắng tơ non
Thời gian nước chảy đá mòn, vời đau

Bài thơ lục bát không màu
Buông lời e ấp, ngọt ngào bên tai
Giật mình chiếc lá thu phai
Và làn mây trắng vẫn bay gió chiều

Hoa thơm, cỏ lạ chậm, đều
Rụng rơi khoảnh khắc đìu hiu mộng vàng
Ai ngồi khơi đống tro tàn ?
Lắng nghe vụn vỡ, lang thang nửa đời
Ngày 11/8/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm