lục bát bưồn 3
LỤC BÁT BUỒN 3
Chiều nay giở tập thơ buồn
Hàng rào còn đậu chuồn chuồn van lơn
Bờ ao sóng gợn từng cơn
Hoa băng lăng tím tủi hờn chiều nay
Người đi từ độ heo may
Bỏ tôi đứng đợi bên cây bóng già
Con đường đất đỏ quê nhà
Dấu chân ai khuất nhạt nhòa cỏ xanh
Giàn trầu vẫn quấn trên mành
Hàng cau vẫn đứng một mình trước sân
Mà sao duyên nợ bao lần
Vừa se sợi chỉ đã dần đứt ra
Đêm đêm ngồi dưới mái nhà
Nghe mưa rơi xuống lệ sa dần dà
Tưởng người còn nhớ quê ta
Nào ngờ người đã đi qua mất rồi
Từ ngày lỡ một làn môi
Tôi mang lục bát rong chơi cuối trời
Câu thơ ngơ ngác không lời
Như con bướm trắng lạc nơi đồng chiều
Thương sao một cánh diều xiêu
Thương sao bến vắng những chiều không sang
Con đò nằm ngủ bên ngang
Sông dài ôm một vầng trăng não nùng
Bao năm còn nhớ người dưng
Vẫn nghe lá rụng lạnh lùng ngoài hiên
Mực nhòa một nét ưu phiền
Trang thơ khép lại còn nguyên nỗi sầu.
Ngày 3/7/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|