Poem logo
Poem logo

tự tình với chiều 2

Tác giả: Thiên Ân
TỰ TÌNH VỚI CHIỀU
Chiều chiều vội nhớ chiều chiều
Đám mây quá khứ dặt dìu về đâu ?
Ngẩn ngơ, lệ úa gieo sầu
Rèm mi rất mỏng nằm đau tuổi đời

Chiều chiều én nhỏ lưng trời
Dệt thơ ý tứ trăm lời yêu thương
Ngôn từ ăm ắp tơ vương
Xé đi cánh gió thiên đường vờn bay

Chiều chiều nắng ngủ bờ vai
Nõn nà dịu mát ru ai lưng chừng?
Biết rằng ta mãi người dưng
Thương nhau lấp lửng dè chừng phân vân

Chiều chiều cá lội biệt tăm
Dòng sông quên lãng ái ân thuở nào ?
Lắng nghe lau lách rì rào
Thương con bìm bịp kêu gào than van

Chiều chiều khơi đống tro tàn
Ngày xanh mòn mỏi, lang thang nửa đời
Dốc dài cuốc bộ hụt hơi
Mấy ai thấu hiểu thói đời trần gian ?

Chiều chiều lũ lụt lan tràn
Bức tranh xám xịt dở dang nửa vời
Thương dùm con " Cóc kiện Trời "
Đọa đày đôi lứa hai nơi ngẫm buồn
Ngày 14/8/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm