Poem logo
Poem logo

khung trời kỹ niệm

Tác giả: Mắt Ngọc
THU dần tàn , lá vàng rơi rụng
VỀ đi anh , đông cũng sắp sang
RÓT giòng lệ nóng chứa chan
GIỌT sầu ,giọt tủi , hai hàng lệ rơi
MƯA thánh thót , nhẹ rơi từng giọt
NGÂU lại về , như rót tình khơi
SANG ngang , con sáo bay rồi!
NGANG cung đàn, để lỡ đời tình chung
NHỚ thuở ấy , mình cùng tương ngộ
BUỔI đầu ,nên muôn thuở nhớ nhung
BAN mai , nắng cũng dửng dưng
ĐẦU sông Tương ấy , lạnh lùng mình ta
KHÔNG nợ duyên, ái chẳng mặn mà
ANH không chung chuyến thuyền , ta ngậm sầu
THU VỀ RÓT GIỌT MƯA NGÂU
SANG NGANG NHỚ BUỔI BAN ĐẦU KHÔNG ANH
13/9/2024 MẮT NGỌC

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm