Poem logo
Poem logo

khung trời đại học

Tác giả: Lê Huy Trứ
Chiều khuôn viên, cuối trời mây trắng bay
Đường Duy Tân, cây cao xanh bóng mát
Em tan trường về, mưa ướt gót sen
Ôm nghiêng cặp sách, tóc dài vờn bay
*
Hè về, hoa sao dầu bay rợp trời
Cánh sao dầu xoay tít là đà rơi
Khung trời đại học, lãng mạn nên thơ
Bước chân bình yên dưới hàng me già
*
Hồ Rùa bùng binh, cây soi bóng nước
Nhà thờ Đức Bà, chiều tà úa nắng
Đại học xá, đêm về sương ướt má
Thơ thẩn, dáng buồn, lối về bỗng lạ
*
Phượng nở, hè sang, bao năm chẳng gặp
Lưu lạc phiêu diêu, không bờ không bến
Mối tình xưa như dấu chân trên cát
Về đòi lại em, khung trời thương nhớ
*

Trả lại anh đây, cây dài bóng mát
Trả lại cho anh, khung trời Ðại Học,
Trả lại yêu anh, vương dấu chân ngà
Trả lại anh, những buổi chiều khuôn viên
*
Trả lại anh, tóc em dài ngây thơ
Trả lại anh, xưa theo em tan trường
Ôi con đường tình, theo nhau thấm mệt
Bằng cách nào, mình trao trả nhau đây?

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm