Poem logo
Poem logo

mùa thu và nỗi nhớ

Tác giả: Nguyễn Thị Tuân
Mùa Thu hỡi! Hãy cho ta tìm lại
Kí ức nào, khắc khoải ở buồng tìm
Kĩ niệm xưa, một thuở đã đắm chìm
Giấc mộng cũ , nằm im trong nỗi nhớ
Bao hẹn ước, vẫn chưa tròn duyên nơ
Mà sao người , nỡ vứt áo ra đi
Mùa Thu ơi! Ta cố đợi được gì?
Lúc ngoảnh mặt , mỗi khi đều sầu tủi
Trăng toả sáng, nhưng tâm thì chết rụi
Chỉ thân gầy lủi thủi với màn đêm
Nặng đôi mi , lệ nhỏ ướt vai mềm
Chân nhấc khẽ , càng thêm niềm chua xót
Sương nhẹ rót, phủ trên mình từng giọt
Những muộn phiền như rót lạnh lùng hơn
Bước lang thang , lòng trống trải dỗi hờn
Cảnh vắng vẽ , cô đơn về làm bạn
13/9/2024 NGUYỄN THI TUÂN

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm