Poem logo
Poem logo

mùa thu em đi lấy chồng 1

Tác giả: Thiên Ân
MÙA THU EM ĐI LẤY CHỒNG 1
Tháng mười em bước sang ngang,
Bỏ tôi đứng lại bên hàng giậu thưa
Lối quê còn đẫm hạt mưa
Bờ tre rụng lá, gió lùa bến sông.
Ngày xưa em bảo em mong
Trầu cau têm đỏ, thiếp chồng trăm năm.
Tôi về nhờ mẹ hỏi thăm
Ngờ đâu duyên đã âm thầm cách xa.
Con đò nằm đợi bến nhà
Mà em theo chuyến xe hoa mất rồi.
Vườn cau đứng lặng bên trời
Giàn trầu héo lá, cau rơi mấy tàu.
Ngày xưa hai đứa bên nhau
Em cười e thẹn, tôi trao câu thề
Bây giờ cách một lũy tre
Mà nghe xa cách bốn bề núi sông.
Chiều nay mưa bụi ngoài đồng
Tôi nghe tiếng võng đục trong não nùng
Người ta môi đỏ rượu hồng
Còn tôi ôm mối tình không thành lời.
Thôi thì em cứ theo người
Cho tròn phận gái, cho đời em vui
Tôi về khép cửa mà thôi
Giấu câu thương nhớ vào nơi đáy lòng.
Bao giờ qua hết mùa đông
Bằng lăng tím lại bên dòng sông quê?
Bao giờ em nhớ lối về
Hay là quên cả lời thề năm xưa?
Tháng mười lại đổ cơn mưa
Tôi ngồi đếm giọt, nghe mùa nhớ em
Ngoài kia trăng khuyết bên thềm
Trong tôi trăng vỡ suốt đêm buông mành
Em đi cho trọn duyên lành
Tôi về giữ lấy màu xanh tháng ngày
Dẫu tình lỡ một vòng tay
Vẫn thương tà áo những ngày còn thơ
Ngày 11/10/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm