mùa thu em đi lấy chồng 3
MÙA THU EM ĐI LẤY CHỒNG 3
Mùa thu em bước sang ngang
Để tôi đứng giữa muôn vàn nhớ thương
Lá vàng rụng xuống bên đường
Nghe như năm tháng đoạn trường rơi theo.
Em đi, nắng cũng buồn thiu,
Trời xanh còn đó, những chiều mất nhau
Ngày xưa mắt chạm mắt sâu
Mà nay hai đứa hai màu biệt ly.
Tôi còn giữ chút tình si
Giữ con đường cũ, giữ khi em cười
Giữ vầng trăng lạnh bên trời
Giữ câu hẹn ước một thời thanh xuân.
Em đi, tôi hóa người dưng
Mà tim vẫn đập bão bùng nhớ em
Đêm dài thức với ngọn đèn
Nghe mưa gõ cửa bên thềm cô đơn.
Ôi tình yêu! Ôi dỗi hờn!
Ôi bao khát vọng hóa cơn gió buồn!
Tôi yêu em đến tận cùng
Dẫu cho duyên phận nghìn trùng cách xa.
Xe hoa khuất nẻo đường xa
Áo em trắng giữa chiều tà mỏng manh
Tôi nghe tuổi trẻ tan tành
Một trời thương nhớ vây quanh cõi lòng.
Thôi em, cứ bước theo chồng
Cứ vui cho trọn giấc nồng ngày mai
Tôi xin giữ lại hình hài
Một thời môi mắt đắm say tuyệt vời.
Nhưng em ơi, giữa cuộc đời
Có ai không tiếc một thời yêu thương?
Mùa thu khép lại bên đường
Mà tôi còn đứng cuối vườn nhớ em.
Ngày 11/10/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|