Poem logo
Poem logo

nơi xa đó người còn nhớ không

Có một người nghĩ đến chợt nhói đau .
Gần lắm đấy mà sao không với tới
Nhớ và quên yêu thương và chờ đợi
Bỗng thấy mình đi lạc giữa mênh mông
Có một người đơn giản gọi người dưng
Không tình nhân đâu nào là tri kỉ
Nhưng hình bóng khắc sâu trong suy nghĩ
Vừa xót xa vừa ấm áp ngọt ngào
Cuộc đời tôi người lăng lẽ bước vào
Rồi bước qua nhẹ nhàng như cơn gió
Ai cũng có một người như thế đó
Chỉ để thương giấu kín trong lòng
Bao năm rồi ta vẫn mãi ngóng trông
Dõi theo em từng ngày trong xa vắng
Có một người chỉ nhớ trong thầm lặng
Yêu người nhiều nhưng câm nín xót xa
Nhìn đường cũ thuở mình bước đi qua
Nhớ áo dài một thời bay trong gió
Để chạnh lòng buồn vương lên mắt đỏ
Nơi xa đó...hỏi người có nhớ không.?

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm