Poem logo
Poem logo

tóc ngắn

Tác giả: Mắt Ngọc
Chồng cảm thấy vợ yêu như trẻ lại
Như ngày nào thơ dại tuổi đôi mươi
Chỉ mong mình nhoẻn miệng cười
Tâm hồn sẽ trẻ như khi vừa lớn
Anh ước sao trên quảng đường xuôi ngược ?!
Tim chúng mình , sẽ mãi thuộc về nhau
Như ngày xưa , lúc vừa mới quen nhau
Đã tâm sự , cả đêm thâu tới sáng
Em thường nói chúng mình tuy là bạn
Nhưng suốt đời , có hoạn nạn cùng chia
Như trong phim , cái chết mới chia lìa
Khi trái tim , cùng chia nhau một nữa
Anh sẽ làm đúng , như lời đã hứa
Sẽ cùng với em , thắp lửa hương yêu
Nhớ và thương nhau. từ sáng đến chiều
Lòng rộn rã , khi nick em rực sáng
Ông trời còn có lúc mưa, lúc nắng
Hai đứa mình , nhớ cố gắng chờ nhau
Cùng yêu nhau , cho đến lúc bạc đầu
Trăm năm hạnh phúc ,bền câu đá vàng

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm