Poem logo
Poem logo

có đôi khi

Tác giả: SUCANA
CÓ ĐÔI KHI
Có đôi khi giữa cuộc đời nghiệt ngã
Ta muốn mình bỗng chốc hóa thành mây
Không ưu tư chẳng đong đầy phiền muộn
Cứ bay hoài qua muôn nẻo sơn khê
Có đôi khi thấy cuộc đời bạc thế
Sao tâm hồn ta cứ mãi u mê
Sao cứ mãi tìm về nơi hoang phế
Lạc lối rồi chừ chẳng biết đường ra
Có đôi khi ta thấy quá dại khờ
Đem chân thành trao gởi chẳng đúng nơi
Đời một kiếp vương mang nhiều khổ lụy

#SUCANA
#sutam

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm