có đôi lúc em ngỡ mình là biển
CÓ ĐÔI LÚC EM NGỠ MÌNH LÀ BIỂN
Có đôi lúc em ngỡ mình là biển
Chở thuyền con đi khắp bến bờ
Chở hy vọng cho anh yêu tan biến
Chở tình yêu hiền hậu sững sờ
Có đôi lúc em ngỡ mình duyên nợ
Mang giấc mơ đi khắp thiên hà
Mang giấc mộng cho anh bừng nở
Mang giấc chiêm bao phủ thật thà
Có đôi lúc em ngỡ mình là đá
Nằm rong rêu trên lối u hoài
Nằm lăn lóc nẻo đời đày đoạ
Nằm hư hao phủ kín lạc loài
Có đôi lúc em ngỡ mình là khói
Bay quắt quay muôn nẻo muôn trùng
Bay quạnh quẽ khắp cùng nhân loại
Bay cùng anh yêu mãi vô cùng
Trần Minh Hiền Orlando ngày 13 tháng 6 năm 2025