mối tình thơ 2
      
      
      
      
        MỐI TÌNH  THƠ 
Mối tình thơ bây giờ đã ngủ yên
Hoa cỏ ngậm ngùi tiếc thời ong bướm 
Ngọn gió bay đi đời trôi vô hướng
Thương những chiều chiều gãy cánh hoàng hôn 
Mối tình thơ vùi chôn những dỗi hờn 
Xao xác tiếng gà nửa đêm về sáng 
Bức tranh sẫm màu , chạy đua nứt rạn 
Mảnh vá tâm hồn loang lổ chia xa
Mối tình thơ nghe đau xót cọng cỏ gà 
Tiếng dế kêu não nùng câu nhân thế  
Chuỗi cười hư vô bể dâu, dâu bể 
Những trò hề được mấy kẻ vỗ tay 
Mối tình thơ mặn ngọt lẫn chua cay 
Ai vun vén đắp cuộc tình hờ hững 
Ơi cuộc đời cứ lấp la lấp lửng !
Vầng trăng khuyết tròn chú Cuội khóc than 
Mối tình thơ giờ xẻ nghé tan đàn 
Cánh đồng tình yêu đâu ai gieo hạt 
Rừng hoang xác xơ chim trời thôi hát 
Bụi trần gian bay nhảy tận chốn nào ? 
Mối tình thơ ai thầm nhắc tên nhau ? 
Quên hết câu chào, quên mùa ân ái 
Dấu hỏi cuộc đời đâu còn mềm mại 
Những vui buồn ai nhẩm tính được đâu ?
Ngày 29/12/2024
Thiên Ân ( Bình Dương)
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 666 lần | 
            
              | Người đăng: | Tố Nữ | 
            
              |  |  |