bên tôi còn một mối tình
Bên Tôi Còn Một Khối Tình
----------------------------------
Thuyền trôi đánh thức dòng sông
Có viên đá sỏi chạnh lòng trách khuya
Tách cà phê đậm chiều qua
Làm người ngủ giấc gật gà chẳng say
Muốn tỉnh nhưng mắt lại cay
Biết Xuân còn đó hiên ngoài loay quay
Hình như Đông vẫn còn đây
Sương mờ giăng đỉnh núi ngay trước nhà
Mặt trời còn trốn chưa ra
Giấu tia nắng ấm nơi xa xăm nào
Rồi quên đường lối về sao
Sáng rồi mà vẫn một màu buồn hiu?
Con đường tình cũ cô liêu
Hàng cây như thể có điều chờ trông
Xuân về cây lại trổ bông
Thì sao cái bóng lại không có hình?
Bên tôi còn một khối tình
Và còn trọn vẹn niềm tin,
tiếng cười…
Thu Vàng