Poem logo
Poem logo

hơn nghìn lần yêu thương

Tác giả: Thiên Ân
HƠN NGHÌN LỜI YÊU THƯƠNG
Hơn nghìn lần yêu theo gió
Trôi mau về chốn phương buồn
Ngẩn ngơ bên đời hoa cỏ
Về đâu ai biết ngọn nguồn ?

Mở cửa trái tim dạo ấy
Đôi tay mềm mại, nõn nà
Nỡ nào đốt thơ tình cháy
Thói đời lắm kẻ gièm pha

Hơn nghìn lần yêu vội vã
Ta như thiêu thân quay cuồng
Khi con ve sầu kêu hạ
Khóc cười bóng tối tàn thương

Ngủ yên vòng tay dĩ vãng
Phong trần gồng gánh oằn vai
Năm canh tiếng gà tản mạn
Ai còn tắm mát sông dài?

Hơn nghìn lần yêu dang dở
Vần thơ năm cũ bóng mờ
Nghẹn ngào lời than tiếng thở
Thời gian xé rách giấc mơ

Bao giờ bóng hồng trở lại
Cho ta cảm hứng dạt dào
Cho ta bốn mùa ân ái
Cho ta câu chuyện mai sau
Ngày 6/2/2025
Thiên Ân ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm