Poem logo
Poem logo

người về từ chốn nghìn trùng 2

Tác giả: Thiên Ân
NGƯỜI VỀ TỪ CHỐN NGHÌN TRÙNG
Thân tặng: P.T.H , cựu học sinh Trường THPT Bình Phú ( Bình Dương ) TNTHPT năm học 1981-1982, hiện đang định cư tại Mỹ.

Người về từ chốn nghìn trùng
Cơn mưa tháng bảy mịt mùng chốn nao ?
Quê hương muôn thuở khát khao
Bến bờ kỉ niệm bay vào không gian

Người về nhật kí sang trang
Ngôi trường bóng chiếc lá bàng vời xa
Đôi tà áo trắng thướt tha
Thầy cô năm cũ chớm già hơn xưa

Người về lớp học ...trêu đùa
Bóng câu cửa sổ mới vừa thoáng qua
Bạn bè tụm bảy, tụm ba ...
Tung tăng chân sáo rêu ra với đời

Người về giọt nắng chân trời
Hoàng hôn rụng nhánh chơi vơi một miền
Về vùng quá khứ thả tim
Sợi dây dĩ vãng êm đềm bao năm ?

Người về mưa nắng , phong trần
Vo tròn đôi mắt bâng khuâng, một thời
Ước mơ tắm mát ru hời
Vầng trăng tròn khuyết , nụ cười tỏa hương

Người về vời vợi yêu thương
Bóng chim, đôi cánh bốn phương kiếm tìm
Giăng tơ nhền nhện chung riêng
Bên đời thỏ thẻ, bên thềm xốn xang ...

Người về luống cuống mơ màng
Lạ quen, quen lạ... ngỡ ngàng nhìn nhau
Dòng sông ra biển đã lâu
Chôn rau cắt rốn nặng sầu vương mang

Người về nhón gót lang thang
Nửa vòng trái đất, địa đàng dấu chân
Bên nhau lặng lẽ âm thầm
Hợp tan, tan hợp, xa gần, gần xa ...
Ngày 16/7/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm