bóng ma và kỉ niệm
BÓNG MA VÀ KỈ NIỆM
* Thơ 9 chữ *
Một chiếc xe khách đậu gần chỗ tôi ngồi
Một đoàn người tay sách nách mang đồ đạc
Nhiều người đi qua trong đó có cả em
Không nhìn thấy tôi. Chắc chắn. Tôi nghĩ vậy…
Chắc có thể do ánh đèn pha ô tô
Hoặc do sương mù đã khuất che tầm mắt
Tôi ngồi đây này sao em không thấy tôi
Tôi ngồi trên ghế bành bọc bằng vải đỏ…
Trên vải in bông hoa giống hoa ngày đó
Anh hay tặng em nay nở trong sương mù
Ánh đèn nhấp nháy rồi tắt ngủm rồi kìa
Em vẫn không thấy tôi, vẫn tiếp tục đi…
Tôi ngồi trên ghế bành bọc bằng vải đỏ
Điều đó có vẻ siêu thực quá hay không
Nhưng đúng như những gì em từng ao ước
Kéo dài đến bây giờ trong trí nhớ anh…
Em đi du lịch qua chỗ này năm xưa
Đi với nhiều người chắc chắn là như thế
Nhưng thật tệ khi không thể đi cùng anh
Khiến anh mê dại ngồi im không nhúc nhích…
Con thú hoang trong anh tự dưng thức tỉnh
Hình như nó ghen cọ cứa trái tim anh
Anh đang cố xoa dịu như một kẻ hèn
Không dám bước đến đối diện với người xưa…
Em là thực hay là huyễn ảo hồn anh
Anh nhắm mắt đã cố đóng lại tất cả
Cửa sổ tâm hồn mình tối om buông thả
Kéo chiếc ghế bành ôm di ảnh chính anh…
12-02-2025
Nguyên Hữu