bóng mây 2
BÓNG MÂY
Bóng mây quá khứ tù mù
Chìm vào vực thẳm âm u tuổi đời
Cánh chim bạt gió phương trời
Rừng xưa khép lại vỡ đôi nỗi niềm
Bóng mây nghiêng ngả, ngả nghiêng
Lê thê kéo mộng về miền xa xôi
Tơ duyên rơi rụng tơi bời
Ai ru ong bướm một thời môi hoa?
Bóng mây ủ rũ chớm già
Hanh heo kỉ niệm lăn qua tủi hờn
Ôm mùa cay đắng sầu hơn
Trăm năm sỏi đá có còn bên nhau
Bóng mây quá khứ về đâu ?
Non cao, vực thẳm, nương dâu, sông dài
Màu xanh kỉ niệm mau phai
Đường trần gió bụi mặc ai đi về ?
Bóng mây rời rạc não nề
Khen ai quên lãng câu thề ngày xưa?
Chạnh lòng trăn trở bốn mùa
Bóng mây trôi giạt xa đưa chốn nào?
Ngày 26/7/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
Bài này đã được xem 30 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|