Poem logo
Poem logo

bóng mây quá khứ

Tác giả: Thiên Ân
BÓNG MÂY QUÁ KHỨ
Cảm xúc từ câu nói của nhà thơ Nga Abutalib Gafurov : " Nếu anh bắn vào quá khứ súng lục thì tương lai sẽ bắn vào anh bằng đại bác "

Về miền quá khứ thờ ơ , ghẻ lạnh
Ngoảnh mặt quay lưng gạt bỏ chối từ
Ẩn giấu lòng mình tháng ngày trốn tránh
Giẫm nát cuộc đời chẳng biết thực hư

Về miền quá khứ đâu là vô nghĩa
Trân trọng giữ gìn ngày xửa , ngày xưa
Bên thềm tương tư mưa dầm thấm thía
Màu áo thi nhân lặng lẽ quên mùa

Về miền quá khứ ôm đồm kỉ niệm
Ai đã cố tình chà đạp yêu thương ?
Khám phá đẹp , hay tâm hồn xao xuyến
Những sai lầm trả giá vẫn vấn vương

Về miền quá khứ những lần vấp ngã
Đôi chân miệt mài thăm thẳm cỏ hoang
Bài học làm người thật là vô giá
Chiếc lá thu phai hoảng hốt ngày tàn

Về miền quá khứ mở ra chiếc hộp
Cất những vui buồn không tuổi , không tên
Chìa khóa trái tim một thời nơm nớp
Bóng tối đan xen , sỏi đá gập ghềnh

Về miền quá khứ ta đâu mù quáng
Đôi mắt tinh đời thân phận vàng thau
Lòng ươm tơ cho đã đầy ánh sáng
Nhờ Bụt , Tiên ...cho phương thuốc nhiệm màu

Về miền quá khứ áo ai níu kéo
Mùi hương xưa vẫn thoang thoảng gọi chiều
Bốn mùa yêu thương xin đừng bạc bẽo
Hoàng hôn cuộc đời bèo bọt , rong rêu
Ngày 9/6/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm