dưới bóng mây xanh
Ta về nương bóng mây chiều rũ
Tay em dìu dịu phủ trời nghiêng
Gió ru mái tóc hương êm ả
Nắng đậu bờ mi mắt biếc huyền
Vai mềm lộng ánh thu vừa chớm
Làn má hây hây thắm sắc hồng
Cánh mỏng thời gian chao lặng lẽ
Nghe đời xanh biếc giữa mênh mông
Em ơi, hãy dệt tơ trời thắm
Gói trọn hồn thơ ướp mộng lành
Để mỗi mùa sang đều rực rỡ
Để tình ta mãi thắm màu xanh
Dưới bóng mây hiền ta lặng ngắm
Nụ cười em sáng cả nhân gian
Hương trời ngan ngát hòa hơi thở
Thả nhẹ vào nhau những dịu dàng
Gió Lãng Dzu