miền quê xào xạc
MIỀN QUÊ XÀO XẠC
Miền quê từ độ em về
Chiếc cầu thuở ấy vân vê nỗi lòng
Thương thời lặn lội tắm sông
Lục bình trôi giạt mênh mông lá sầu
Mười năm người bỏ đi đâu
Một thời thả lưới giăng câu bùn lầy
Êm đềm rón rén đan tay
Mơ màng câu chuyện gió mây phương trời
Miền quê vắng bóng một người
Sóng chao đàn cá bồi hồi thời gian
Bà ba chiếc áo mộng vàng
Đời anh nhật kí sang trang hẹn hò
Anh ngồi vun vén câu thơ
Môi xuân chín đỏ bao giờ ai hay?
Chiều chiều thương nhớ về ai
Ôm đồm với suối tóc dài ngẩn ngơ
Miền quê xào xạc vô bờ
Hồn nhiên đánh mất tuổi thơ năm nào?
Bốn mùa tinh nghịch trôi mau
Ngày xưa thân ái cúi đầu tàn mơ
Miền quê mộc mạc, đơn sơ
Ôm vai trái đất thẫn thờ nghìn năm
Ngày 12/2/2025
Thiên Ân ( Bình Dương)
Bài này đã được xem 51 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|