Poem logo
Poem logo

dấu chân đà lạt

Tác giả: Thiên Ân
DẤU CHÂN ĐÀ LẠT
Đà Lạt ngày buồn vời vợi
Cơn đau thế kỉ dày vò
Nao lòng bến bờ sương khói
Dốc dài thoai thoải quanh co

Thương những nhánh cây trầm mặc
Thông già mặc áo tình nhân
Dĩ vãng nét sầu nước mắt
Rụng rơi hồn lá bâng khuâng

Đà Lạt ngày buồn hờn tủi
Con đường ai thả tóc bay
Dã Quỳ nằm im chẳng nói
Tà áo hoàng hôn phơi bày

Cô đơn đậu trên vai cỏ
Thương dáng ai gầy ngày xưa
Rong rêu mọc đầy góc phố
Cánh chim mòn mỏi quên mùa

Đà Lạt hồn bay lãng đãng
Bức tranh thêu dệt ngày nào ?
Vòng tay một thời quên lãng
Đắng cay thả dáng hôm nao

Tình yêu chạy quanh cỏ úa
Xót xa câu chuyện con người
Đà Lạt ai về đây nữa ?
Nỗi lòng khắc khoải khôn nguôi
Ngày 18/2/2025
Thiên Ân ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm