dấu chăn trên biển
DẤU CHÂN TRÊN BIỂN
Dấu chân còn in trên biển
Hàng dừa xõa tóc mộng mơ
Dã Tràng im hơi kín tiếng
Lâu đài ôm bóng ngày thơ
Bầu trời trong xanh mây trắng
Ngọn gió đòi yêu bao giờ ?
Tâm hồn ắp đầy vương vấn
Đâm chồi nẩy lộc non tơ
Dấu chân thời gian thả dáng
Bãi cát lắng nghe sóng trào
Sớm mai nắng hồng giao cảm
Trái tim mở cửa vì sao ?
Trong veo thật thà đôi mắt
Tinh khiết mấy chùm yêu thương ?
Suối tóc sợi non dìu dặt
Thơ về đậu nhánh tư tương
Âm thanh vỗ miền khát vọng
Nghìn năm biển ngủ bao giờ ?
Ôm muôn bến bờ đầy sóng
Tình yêu về ngập trang thơ
Ngày 24/3/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )
Bài này đã được xem 66 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|