đi qua kỉ niệm
ĐI QUA KỈ NIỆM
Ta hẹn hò nhau ngày xưa giữa Ngọ
Gốc cổ thụ già xào xạc lá bay
Thương thiệt là thương đôi môi chín đỏ
Những con đường ta mặc sức đan tay
Những ngọn gió cuồng ghen và hờn dỗi
Tình trăm năm sỏi đá vốn thẫn thờ
Buông e ấp, thẹn thùng bên tóc rối
Ngôn từ lạ, hay nằm ngủ trang thơ
Ta hẹn hò nhau êm đềm một thuở
Nghìn lẻ một đêm kể lể dông dài
Đôi mắt nhìn nhau đong đưa giọt nhớ
Mơ ước một ngày bén rễ trúc mai
Chùm kỉ niệm ta ấp ôm lồng ngực
Đời bâng khuâng vướng cọng cỏ bồi hồi
Lời ngắn dài, chưa phai đi dấu mực
Biệt li nào xa vắng trái tim côi
Ta hò hẹn đợi chờ trong khoảnh khắc
Suối tóc dài em xõa xuống bờ vai
Điệu nhạc tâm hồn du dương, dìu dặt
Thả vần thơ về tận đáy sông dài
Âu yếm đeo mang dốc dài ngày tháng
Níu áo đời nhau quên chuyện nắng mưa
Miền kí ức khói sương còn lãng đãng
Dĩ vãng ngủ yên trong góc bốn mùa
Ngày 5/3/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )
Bài này đã được xem 111 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|