đi qua mùa hạ
ĐI QUA MÙA HẠ
Đi qua mùa hạ rồi em
Mùa thu thay áo bên thềm đong đưa
Đánh rơi giọt nắng lưa thưa
Cỏ hoa tắm mát bốn mùa phải không ?
Đi qua mùa hạ se lòng
Trường xưa lớp cũ ai trông ai nhìn ?
Hàng lang, ghế đá lặng thinh
Bây giờ còn lại một mình là anh ?
Đi qua mùa hạ mong manh
Phượng hồng thôi nở lá cành lìa xa
Vai ai mềm mỏng nõn nà
Chiều nào cúi nhặt lòng ta bồi hồi ?
Đi qua mùa hạ tim côi
Lối gầy chật hẹp vỡ đôi âm thầm
Em mang vào cõi xa xăm
Đất trời xô ngã tím bầm câu thơ
Đi qua mùa hạ không chờ
Đôi chân luống cuống mịt mờ nẻo mây
Tự tình hỏi tuổi hàng cây
Nhánh khô run rẩy guộc gầy khóc thương
Đi qua mùa hạ khói sương
Lệ ai rơi rụng ngập đường lệ ai ?
Ngẩn ngơ than vắn thở dài
Xót xa đôi mắt ngậm cay đắng ùa
Ngày 10/9/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
Bài này đã được xem 0 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|