Poem logo
Poem logo

cô bé ngày xưa 3

Tác giả: Thiên Ân
CÔ BÉ NGÀY XƯA
Cô bé ngày xưa vốn thích thơ
Ham mê con chữ đến vô bờ
Ý đẹp, lời hay hương hoa bướm
Ngày đêm bình luận luống ngẩn ngơ

Triệu mớ bòng bong in trong hồn
Thơ nhạc Nguyên tiêu thích dỗi hờn
Đóa hoa hồng tươi đua sắc thắm
Chiều chiều chầm chập bóng hoàng hôn

Cô bé ngày xưa dáng thướt tha
Đôi hài nhón gót vời vợi xa
Phất phơ tà áo buông mềm mại
Điệu bộ ngây ngô luống thật thà

Cứ thế, một, hai...thích trêu đùa
Cười mím chi cọp với sớm trưa
Mượt mà suối tóc như nhung lụa
Ngọn gió bốn phương vội vã ùa

Cô bé ngày xưa thăm thẳm trôi
Bỏ mặc lời yêu, quên chỗ ngồi
Dĩ vãng bóng mờ gieo neo thế !
Tạ từ nhoi nhói một góc trời

Cõi tình mọc nhánh muôn sóng xô
Ngẫm nghĩ cuộc đời tựa hư vô
Trông vời đôi mắt rèm mi ướt
Chiếc áo thời gian bỗng mơ hồ
Ngày 10/3/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm