cô bé năm xưa
Cô Bé Năm Xưa
Chiều nay mưa rơi, nghe lòng xao xuyến
Con phố cũ rêu xanh gọi tên người
Hai mươi năm như giấc mơ vừa tắt
Cô bé năm xưa giờ đã xa rồi
Ngày em đến, tóc thề bay trong nắng
Mắt cười trong veo như sương sớm mai
Anh vụng dại giấu lời thương chẳng nói
Để mùa thu rơi rụng với tàn phai
Giờ tìm đâu, giọng cười trong gió
Những bước chân hờ hững lối xưa qua
Hai mươi năm lòng ta còn bỏ ngỏ
Giữ trong tim một bóng hình đã xa
Nếu có thể xin quay về dĩ vãng
Để nói câu thương nhớ muộn màng thôi
Nhưng thời gian nào quay về được nữa
Chỉ còn ta và giấc mơ rối bời.
Oct 22, 2025
Viễn Phương (OVQ)