bóng hồng mờ xa
BÓNG HỒNG MỜ XA
Ngày ấy trót yêu với một người
Em đã cho ta vạn nụ cười
Mặt trời tắm gội bên song cửa
Hoàng hôn e ấp tuổi đôi mươi
Ngày ấy ôm nhau một góc trời
Đôi môi vun vén ở đôi môi
Thỏ thẻ bên tai lời ong bướm
Mật rót vào lòng buông lả lơi
Ngày ấy trao nhau món quà yêu
Rụt rè, bối rối mộng nuông chiều
Tóc thả bờ vai mềm và mỏng
Má hồng ửng đỏ nét yêu kiều
Ngày ấy hẹn hò bên quán trưa
Uống cạn thời gian giọt đong đưa
Trộm nhìn đáy mắt sâu thăm thẳm
Bỗng thành trẻ con thinh thích đùa
Ngày ấy bên em rạo rực tim
Mơ màng vỗ cánh chốn bình yên
Mười ngón thiên thần đan nhau mãi
Giật mình chiếc lá bỗng rơi thềm
Ngày ấy thoi đưa thăm thẳm xa
Lụi tàn muôn thuở giấc mơ hoa
Ngồi khơi đống lửa tình năm cũ
Vị đắng mon men đã vỡ òa
Ngày 19/3/2025
Thiên Ân ( Bình Dương)
Bài này đã được xem 44 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|