Poem logo
Poem logo

vần thơ theo về

Tác giả: Nguyên Hữu
VẦN THƠ THEO VỀ
(Lục bát biến thể)

Hay là bỏ hết đi em
Về lại trốn cũ mà quên muộn phiền
Ngày ngày hạnh phúc bình yên
Không phải nhớ nhớ quên quên khổ sầu…

Về nơi có được tình nhau
Ngày tháng lặp lại nguyên mầu ái ân
Như chim góp lá gom phần
Đan dựng tổ ấm xa dần cuộc chơi…

Về đi sẽ thấy yêu đời
Rồi sẽ đến lúc tiền thời nhẹ tênh
Và mùa sẽ gọi xuân tình
Ta hãy đón nhận cho mình lộc xuân…

Hôm qua tiếng gọi trong ngần
Chim đã có tổ ta cần hỏi ta
Nơi nào gặp được chiều hoa
Để cuối phố mộng đường quà trĩu sai…

Em ơi một cõi mơ dài
Hoa tím có nở theo bài hát không
Neo chiều bóng gió về trông
Xem một kỷ niệm ta trồng thủa xưa…

Trên tay bỗng rớt sầu mưa
Ta trở lại thấy còn chưa muộn mà
Về như thể bắt đầu ta
Yêu lại một khoá xong là cưới luôn…

Em ơi sẽ chẳng còn buồn
Khi hạnh phúc nở cùng muôn trận cười
Về đi để thấy yêu đời
Cùng đánh động chút cho người ngộ theo…

08/04/2025
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm