bên song cửa sổ 1
BÊN SONG CỬA SỔ 1
Bên hông cửa sổ dáng ai
Thướt tha, mềm mại ru mây ngập ngừng
Hàng cây chim hót reo mừng
La đà ngọn gió , người dưng xa mờ
Giở trang thơ, giở trang thơ
Đất trời vào hạ, ve hờ hững kêu
Nỗi buồn trống vắng vạn chiều
Tâm hồn mạng nhện, rong rêu bám đầy
Bên song cửa sổ dấu hài
Vo tròn thềm vắng , hương say mê người
Đôi môi e ấp nụ cười
Tóc xanh vương vấn , non tươi thuở nào ?
Lẽ nào ta lại xa nhau
Bức tranh dĩ vãng bạc màu tóc tơ
Sóng tình khát vọng vô bờ
Nẻo về quá khứ hong hơ trở sầu
Bên song cửa sổ nghìn câu
Thơ tình rụng nhánh nghiêng mau chạnh lòng
Bến bờ dan díu nhớ mong
Lỡ làng số kiếp má hồng đa đoan
Ngày 29/3/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )
Bài này đã được xem 56 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|