bến sông buồn
BẾN SÔNG BUỒN
Người đi ngược gió sông chiều
Ta thời rơm rạ đìu hiu giẫm buồn
Tơ trời thuở mỏng như sương
Nhìn em uống giọt tư tương ngập hồn
Bến bờ lau lách dỗi hờn
Mầm yêu mọc lá tơ non bóng mờ
Ngôn từ rời rạc vần thơ
Gieo neo về ngủ đôi bờ xót xa
Đò xưa man mác chớm già
Ôm đời khóc muộn diết da chạnh lòng
Mái chèo gợn bóng bầu không
Long lanh biêng biếc khơi trong nỗi niềm
Thuỷ triều khao khát tình duyên
Xô bờ đay nghiến ngả nghiêng lời thề
Lục bình mặc áo chân quê
Não nùng nhân thế tứ bề tơ giăng
Dòng sông bồi lở tháng năm
Giọng cười ray rứt bẻ mầm yêu thương
Thời gian nước lũ mưa nguồn
Nhánh tình gãy nhánh , chuồn chuồn ngẩn ngơ
Ngày 2/4/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|