ngày xưa mắt biếc
NGÀY XƯA MẮT BIẾC
Ngày xưa mắt biếc gieo thơ
Chiều chiều nhìn ngắm vô bờ yêu thương
Trông vời, bàng bạc khói sương
Em về nắng rụng cuối đường sợi tơ
Áo dài luyến nhớ ngẩn ngơ
Tung tăng chân sáo bây giờ ở đâu ?
Một thời mắt biếc nhìn nhau
Tương tư bén rễ ăn sâu đáy hồn
Tình yêu mới mẻ tươi non
Cho vùng kỉ niệm vo tròn ngày xanh
Tia nhìn âu yếm long lanh
Thả lời bóng gió ngọt lành bờ môi
Ngày xưa, mắt biếc tinh khôi
Ru anh vào mộng, tuổi đời mênh mông
Thời gian " gạn đục khơi trong "
Một mình thui thủi giẫm dòng thơ ca
Dỗi hờn, trời đất chớm già
Đời tôi ngốc dại, người ta dối mình
Ai còn mổ xẻ cái nhìn ?
Bóng đêm rời rạc niềm tin vội mòn
Ngày xưa, mắt biếc sắt son
Dã Tràng xe cát mất còn đời anh
Sóng tình xô đẩy chậm nhanh
Chân tơ kẽ tóc hóa thành gió mây
Ngày 2/4/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )
Bài này đã được xem 0 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|