anh ngồi vẽ giấc mơ mùa xuân cũ
ANH NGỒI VẼ GIẤC MƠ MÙA XUÂN CŨ
Anh ngồi vẽ giấc mơ mùa xuân cũ
Vẽ thời gian trên những phiến hoa sầu
Em là gió của sao trời liễu rũ
Ướp mùi hương của ngày tháng nhiệm mầu
Anh ngồi vẽ giấc mơ mùa hạ mới
Vẽ thời gian trên những cánh hoa hiền
Em là nắng của mặt trời diệu vợi
Ướp mùi hương của đời sống ưu phiền
Anh ngồi vẽ giấc mơ mùa thu thiện
Vẽ thời gian trên những nụ hoa tình
Em là nước của biển trời miên viễn
Ướp mùi hương của vũ trụ đôi mình
Anh ngồi vẽ giấc mơ mùa đông tịnh
Vẽ thời gian trên những đóa hoa vàng
Em là mật của ân tình chánh định
Ướp mùi hương của hạnh phúc địa đàng
Trần Minh Hiền Orlando ngày 22 tháng 4 năm 2025