Poem logo
Poem logo

dấu ấn tháng tư

Tác giả: Tiểu Diệp
DẤU ẤN THÁNG TƯ
Tác giả: Tiểu Diệp
( 25/04/2025 )

Ba mươi tháng Tư, vang trời chiến thắng,
Cờ sao bay, rực đỏ giữa trời xanh.
Những đoàn quân như thác đổ thị thành,
Tiếng reo gọi át đi bao khói lửa!

Sau chiến công là bao điều không nói,
Là nén hương nghiêng xuống những tên người.
Là mảnh khăn tang trắng giữa vành nôi,
Là ánh mắt mẹ – trông về nơi vô tận...

Bao tuổi trẻ đã gác lại ước mơ,
Để quê hương không thôi khói lửa điêu tàn.
Để Tổ quốc ngẩng đầu qua giông bão,
Dáng hình anh sống mãi với thời gian.

Thống nhất rồi, nhưng tim người vẫn nhớ
Những cánh rừng, hầm tối, bãi chông xưa.
Bao nhiêu máu xây hình hài Tổ quốc,
Cho một ngày rạng rỡ đón tự do...

Ba mươi tháng Tư không chỉ là chiến thắng,
Mà khắc vào tim những vết cắt thiêng liêng.
Là khúc tráng ca, là lời ru đất nước,
Là bắc nam đón thịnh thế thái bình.

Chúng ta lớn lên giữa trời hòa bình ấy,
Dưới bóng cờ, trong tiếng mẹ à ơi.
Vẫn nhắc mãi những tháng năm rực lửa,
Khắc tên Người vào sông núi Việt Nam.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm