xa rồi lớp học
XA RỒI, LỚP HỌC
Xa rồi, lớp học ngày xưa
Thương đôi mắt ướt mới vừa đâu đây
Hộc bàn mặn, ngọt, chua cay...
Singum thơm miệng ai nhai đôi lần
Xa rồi, góc vắng thềm sân
Thương bầy chim sẻ bay dần, về đâu ?
Áo dài ươm mộng mai sau
Đường xưa tan học bấy lâu đợi chờ
Xa rồi, bàn ghế ngẩn ngơ
Hương thời gian rụng bến bờ năm nao?
Nụ cười tuổi dại tan mau
Bảng đen, phấn trắng úa màu tháng năm
Xa rồi, mạng nhện lặng thầm
Bụi trần than thở gieo mầm tóc tơ
Em đi xóa hết trang thơ
Anh còn ngụp lặn giấc mơ muộn màng
Xa rồi, đốt cháy thời gian
Mặn mòi, lưu bút , ngổn ngang đất trời
Chia tay lớp học, một thời
Nằng mưa tắm gội mát đời cỏ hoa
Xa rồi, in dấu chân qua
Mái đầu sương khói nhạt nhòa heo may
Lắng nghe đường phượng chiều bay
Dệt thêu mơ ước sông dài, biển sâu
Ngày 18/4/2025
Thiên Ân ( Bình Dương)
Bài này đã được xem 0 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|