xa rồi, bình hưng
XA RỒI, BÌNH HƯNG
Xa rồi, tạm biệt Bình Hưng
Kẻ đi, người ở rưng rưng lệ hồng
Li cà phê đắng khơi dòng
Lao xao chợ cá mênh mông biển trời
Xa rồi, lời giấu giếm lời
Tìm đâu giọng nói, câu cười giòn tan
Tàu đêm san sát mơ màng
Ánh đèn lấp lánh mơn man ngõ về
Xa rồi, cơn sóng đam mê
Khát khao thèm mộng vỗ về tháng năm
Đôi khi hờn giận lặng câm
Ngủ yên dĩ vãng tím bầm ruột gan
Xa rồi, hòn đá chớm vàng
Rong rêu dan díu , cung đàn buông tơ
Khói sương lãng đãng vô bờ
Gió mây hờ hững đợi chờ ai đây?
Xa rồi, chim vỗ cánh bay
Rừng chưa thay áo phơi bày non tơ
Con đường mềm mại dáng thơ
Điệp trùng, trùng điệp hững hờ sớm mai
Xa rồi, điệp khúc chia tay
Sau lưng bỏ lại lâu đài ngả nghiêng
Dã Tràng xe cát triền miên
Bình Hưng giọt nhớ bên thềm ca dao
Bình Hưng, ngày 24/5/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )
Bài này đã được xem 40 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|