xa rồi mùa xuân
XA RỒI, MÙA XUÂN
Xa rồi, xuân vội tàn phai
Bình minh chưa thức , bóng mai guộc gầy
Rụng rơi năm cánh hổm rày
Cuốn theo chiều gió vờn bay nghìn trùng
Xa rồi, ánh mắt người dưng
Nghe xa xót thế, ngập ngừng yêu thương
Một thời gói ghém tơ vương
Ngẩn ngơ suối tóc cuối đường còn bay
Xa rồi, ngà ngọc đôi tay
Thời gian khép mở chia hai nỗi niềm
Cho đi lặng lẽ cánh chim
Mùi hương bay vội về miền ca dao
Xa rồi, xuân chín nôn nao
Bóng câu cửa sổ bay vào không gian
Sầu giăng mắt biếc lệ tràn
Môi ai mềm mại mơn man tâm hồn
Xa rồi, tia nắng hoàng hôn
Và ngưng đọng lại bồn chồn tâm can
Xuân qua một thoáng mơ màng
Hàng cây sột soạt dở dang mộng đầu
Ngày 21/2/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|