ve sầu khóc hạ 2
VE SẦU KHÓC HẠ
Ve sầu khóc hạ chia tay
Mùa thi gõ cửa hương bay ngập ngừng
Chiều chiều nhớ mắt người dưng
Thương tà áo trắng rưng rưng lệ hồng
Giở trang nhật kí ươm mong
Hộc bàn lên tiếng mênh mông ngày buồn
Nhện giăng vài sợi tơ vương
Giọt yêu lãng đãng khói sương mịt mờ
Ve sầu khóc hạ tàn mơ
Em đi lặng lẽ bến bờ tháng năm
Tương tư ướt đẫm chỗ nằm
Gối tay thuở ấy xa xăm muôn trùng
Con đường đi học mịt mùng
Vào năm học cuối thương dùm bướm hoa
Bẻ nhành hoa phượng xót xa
Giã từ lứa tuổi ngọc ngà non tơ
Ve sầu khóc hạ vu vơ
Trái tim khép mở bao giờ trái tim?
Bay đi giấc trẻ thần tiên
Tựa hồ vỗ cánh bóng chim tung trời
Chia tay luống cuống ngậm ngùi
Em đi đốt cháy nghìn lời yêu thương
Chớm già mưa nắng ngôi trường
Xin thời gian rụng đêm trường giấc mơ !
Ngày 9/5/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )
Bài này đã được xem 0 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|