ve sầu khóc hạ 1
VE SẦU KHÓC HẠ 1
Ve kêu rả rích đầu làng
Phượng hồng đỏ rụng bên hàng tre thưa
Chiều nay em tiễn người đưa
Mắt buồn như thể cơn mưa cuối mùa
Áo ai trắng cả sớm trưa
Nón nghiêng che nửa tiếng đùa ngày xưa
Con đường đất nhỏ đong đưa
Dấu chân còn đọng nắng trưa học trò
Ve kêu mà ruột héo vò
Thương con bướm trắng hẹn hò rồi quên
Từ ngày giã bạn sang bên
Sông dài ngăn một lời nguyền đôi ta
Mẹ già hong áo hiên nhà
Ngó tôi thui thủi như là nhớ ai
Em đi từ độ heo may
Lòng tôi còn tiếng ve dài năm canh
Trang thư cũ gấp không đành
Ép nhành phượng đỏ để dành nhớ thương
Đêm nằm nghe gió qua vườn
Tưởng chân em bước bên đường năm nao
Ve sầu còn khóc hôm nào
Mà người áo trắng đã vào lối hoang
Chỉ tôi với bóng lá vàng
Ngồi ôm mùa hạ nghe tan tác lòng
Ngày 8/5/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|