Poem logo
Poem logo

ve sầu khóc hạ 3

Tác giả: Thiên Ân
VE SẦU KHÓC HẠ
Con ve sầu bao giờ thôi khóc hạ ?
Chiều đong đưa người ấy chẳng quay về
Nhánh phượng gầy trơ xương không hoa lá
Bóng mây hồng trôi biền biệt sơn khê

Mắt biếc vo tròn tinh khôi nghịch ngợm
Mùa yêu thương cánh bướm mỏng vân vê
Thời bé dại ngây ngô đời bỗng lớn
Áo trắng thơm tho e ấp vụng về

Con ve sầu gục đầu bên góc vắng
Mùa chia tay ai giấu giếm giọt buồn
Tình lỡ làng dấu chân trôi thầm lặng
Những con đường thương suối tóc vội buông

Kỉ niệm ăn sâu bến bờ kí ức
Trang sách hẹn hò ai đã mở ra ?
Dòng chữ ngổn ngang nẻo về quá khứ
Tiếng cười đau nhen nhóm mộng chia xa

Ve khóc hạ ngẩn ngơ niềm cay đắng
Nốt nhạc thời gian gõ vội trái tim
Ta níu áo nhau một thời bụi phấn
Em bỏ mặc anh dòng sông gập ghềnh

Nuối tiếc vỡ ra ơ hờ day dứt
Mạch suối tình yêu vẫn chảy tháng năm
Trăng rụng đầu giường giật mình ngủ thức
Sân cỏ cuộc đời trái bóng vội lăn
Ngày 14/11/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm