Poem logo
Poem logo

mai ta về

Tác giả: Bảo Giạng
Mai ta về. 2






Mai ta về ngày xuân tháng hạ,
Nắng đưa về gió lặng biển yên.
Ta giang tay đón làn gió mới,
Trên con đường góc phố nở hoa.

Rồi nắng lên theo ngàn tiếng hát,
Ta bên nhau đếm bước trên đường.
Em ca vang cho đời đổi mới,
Ta đan tay, hướng tới tư ơng lai.

Người bên người giữa trời nắng ấm,
Cùng quy về ngày tháng yên vui.
Ta ôm lấy hồn thơ tươi nở,
Mở vòng tay đổi mới cho đời.
*
**

Mai em về nắng vàng rực rỡ,
Ta đan tay như thuở còn thơ.
Anh bên em vui mùa lúa mới,
Mừng quê hương đổi mới tự hào.

Anh không là cường hào ác bá,
Em sẽ là tiếng hát quê ta.
Cùng đem về tương lai yêu dấu,
Mở con đường rộng bến tình thương.

Mai ta về với làn gío mới,
Đất nước Nam sống với tự hào.
Đường quê ta vui ngàn gánh lúa.
Dân nước Việt sống với an vui.

Từ cao nguyên tới nơi đồng ruộng,
Ta đan tay xây dựng quê ta.
Để ngàn sau tên em tên nước,
Chung bài ca hát với quê hương.

Để vạn thu nắng vàng bừng sáng,
Cho người người tiến bước khang an.
Đường phương Bắc chân trời rộng mở,
Đất hướng Nam hoa nở thênh thang.

Đường quê ta không còn cách trở,
Ta bên nhau hơi thở tuôn trào.
Vòng tay ấy chen vào hơi ấm,
Gíó tan đi lạnh giá hôm nao.

*
**

Mai ta về bên ngàn ánh đuốc,
Mừng quê hương rạng rỡ tương lai
Đường Việt Nam cờ bay trong gió,
Dân nước nam sống với tình người.

Mai ta về không còn giông bão,
Ta không nghe gío lạnh rừng tên.
Người bên người chung làn hơi thở,
Ta bước đi nắng mở trên cao.

Đây quê hương vươn tràn dấu ái,
Nhìn lên trời chỉ thấy trăng sao.
Cho lòng người vun trào hạnh phúc,
Xóa tan đi ráng đỏ hôm nao.

*
**
Mai ta về với trời nắng mới,
Ta về đây sống với quê hương.
Việt Nam ơi chung tay đứng dậy,
Ta đan tay xây dựng quê ta.

Đường Việt Nam vang vang bừng sáng,
Ánh nắng vàng chiếu rạng quê hương
Đường ta đi vang ngàn tiếng hát,
Bước ta về trời đất thênh thang.

Việt Nam ơi chung ngày hội mới,
Ta về đây sống với giang sơn.

Bảo Giang
5.03

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm