ở miền đảo xa
Ở MIỀN ĐẢO XA
Đêm nằm ở đảo xa xôi
Đoàn thuyền đánh cá ra khơi thuở nào ?
Bầu trời lấp lánh trăng sao
Nghe từng đợt sóng rì rào khát yêu
Giăng sầu đêm vắng cô liêu
Tương tư đôi mắt người yêu ưa nhìn
Ôm tròn vai mỏng lặng thinh
Đời từ muôn thuở ta mình, mình ta
Đêm nằm vời vợi đảo xa
Mây còn ôm núi mặn mà thiết tha
Đá bao nhiêu tuổi chớm già
Người bao nhiêu tuổi gọi là người xưa
Ai còn đi sớm về trưa?
Ai gieo hạt nhớ bốn mùa vì ai ?
Giẫm mòn kỉ niệm riêng tây
Ta còn gánh nặng đôi vai nhọc nhằn
Đêm nằm ở biển bâng khuâng
Tâm hồn nhền nhện tơ giăng tâm hồn
Gối tay vào mộng bồn chồn
Chiêm bao mấy nhánh mỏi mòn đời nhau ?
Thuyền tình trốn chạy nghiêng chao
Khóc duyên lặng lẽ trái sầu ngẩn ngơ
Mai sau trong cõi tình cờ
Sống trong nuối tiếc bao giờ khôn nguôi
Bình Hưng , ngày 24/5/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )
Bài này đã được xem 28 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|